Người yêu cũ trở về, tôi định gặp để nói lời chia tay nhưng chồng đã âm thầm giăng bẫy, khiến tôi phải chịu đựng nỗi đau tột cùng.
Tôi quen Vũ khi 23 tuổi, sau khi tốt nghiệp loại giỏi từ một trường danh tiếng. Anh hơn tôi 3 tuổi và làm việc tại một tập đoàn lớn về kế toán. Vũ là một người đàn ông tuyệt vời, với suy nghĩ trưởng thành, khiến tôi luôn yên tâm trong suốt 2 năm yêu nhau. Tôi từng ước mình có thể ghen với các cô gái khác xung quanh anh. Trong khi tôi chỉ mong có một công việc ổn định, Vũ lại đầy hoài bão và luôn muốn trau dồi kỹ năng. Một ngày thu, anh đột ngột sang nước ngoài học cao học mà không báo trước.
Trong hai năm yêu nhau, Vũ từng nhắc đến việc du học nhưng tôi nghĩ đó chỉ là đùa. Tôi tin rằng anh sẽ ở lại Việt Nam vì tình yêu dành cho tôi. Khi Vũ bất ngờ ra nước ngoài và chặn mọi liên lạc, tôi bàng hoàng và không kịp nói lời chào. Tôi đã đau khổ và cảm thấy bị phản bội, quyết định buông bỏ để tiếp tục cuộc sống. Thời điểm đó, tôi quen Nam, người đã từng tán tỉnh tôi khi tôi còn yêu Vũ. Nam rủ tôi đi chơi để xoa dịu nỗi buồn, và sau vài lần gặp gỡ, chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Tôi phát hiện mình mang thai và phải chấp nhận cưới Nam, dù tình cảm giữa chúng tôi còn chưa sâu sắc.
Bố mẹ tôi và bố mẹ Nam đồng ý cho chúng tôi tổ chức đám cưới vì sợ điều tiếng. Sau khi Vũ bỏ đi, tôi mất lý trí và quyết định theo người khác. Đến nay đã 3 năm sống chung với Nam, tôi đã có con và dần có cảm tình với anh. Nam là người cha tốt nhưng rất ghen tuông, đôi lúc khiến tôi khó chịu. Gần đây, tôi tò mò tìm Facebook của Vũ để xem anh sống ra sao, nhưng anh không hoạt động trên mạng xã hội. Tôi tìm đến Facebook của bạn anh và thấy Vũ vui vẻ bên bạn bè trong một bữa tiệc.
Lúc đó, tôi cảm thấy rất hỗn độn. Tôi buồn vì Vũ chọn định cư bên kia, nhưng lại khao khát gặp anh lần cuối. Trước đây, tôi chưa có cơ hội nói lời nào với anh. Tôi đã thẳng thắn trao đổi với chồng về cảm xúc của mình, vì giờ tôi cũng đã có gia đình. Tôi nhờ bạn chuyển lời cho Vũ, vì biết nếu tôi nói trực tiếp, anh sẽ gạt đi. Dự định là sẽ gặp Vũ vào mùng 4 Tết, nhưng chồng tôi bất ngờ phải về quê vì mẹ chồng ốm, nên tôi phải hủy hẹn. Khi về quê, mẹ chồng vẫn khỏe mạnh, không có chuyện gì. Vũ bay vào mùng 6 Tết, và tôi đã thuyết phục chồng chở tôi lên sân bay bằng nước mắt.
May mắn không đến với tôi khi chồng tôi đến muộn, khiến tôi không kịp gặp Vũ trước khi anh bay đi định cư. Tôi không còn cơ hội để nói lời cảm ơn về hai năm yêu thương tuyệt đẹp. Tôi chỉ muốn chào tạm biệt và chúc phúc cho anh, nhưng chồng tôi lại cản trở cuộc gặp gỡ quan trọng đó. Từ hôm đó, tôi sống trong day dứt và hụt hẫng vì không thể nói lời sau cùng với tình đầu.


Source: https://afamily.vn/nguoi-yeu-cu-ve-nuoc-toi-dinh-gap-anh-de-tam-biet-lan-cuoi-nao-ngo-chong-da-bay-muu-khien-toi-om-noi-dau-kho-tot-cung-2021022121095453.chn